PDA

View Full Version : Niềm Tin Và Hạnh Phúc.



diepkimphung
20-11-2022, 22:33
Đông đă về đêm đến lạnh không em
Thềm bấc thổi đắp thêm mền cho ấm
Nàng lẻ bóng cô pḥng trong lệ đẫm
Để hồn thơ sao động măi không mờ

Nhớ rèm buông then cửa đóng đợi chờ
Chớ để gió lùa đừng mơ ai tới
Một phút lỗi lầm tan tành bến đợi
Hối hận đời ḿnh. Cũng bởi tại Thân.

Ân nghĩa trăm năm vọng lại lời thề
Không để nhạt phai ta về bến ước
T́nh yêu có được....Trời ban cho Phước
Vàng vững niềm tin hạnh phúc trong anh.

Người lính từng qua khói lửa chiến tranh
Máu, xương đổ đắp xây thành duyên nợ
T́nh đôi lứa thổi bùng lên ngọn lửa
Đốt đông tàn sưởi ấm nửa yêu thương

Phương trời xa thao thức suốt canh trường
Đường lư tưởng cách trùng dương vời vợi
Ḷng khắc khoải đợi chờ mùa Xuân tới
Sóng sông đời nồng luyến với thuyền quyên!

PHẠM XUÂN ĐỊNH.