diepkimphung
20-11-2022, 21:47
Trái tim em đă một lần lầm lỡ
Trao cho người thuở vụng dại thơ ngây
Mối t́nh đầu như gió thoảng mây bay
Em đau đớn v́ ḷng người gian dối
Bao năm qua t́nh vẫn không thay đổi
Em giấu ḿnh trong góc khuất cô đơn
Chẳng giận ai chẳng nửa tiếng oán hờn
Và cứ thế thời gian trôi lặng lẽ
Cố quên đi cuộc t́nh hai lối rẽ
Sống âm thầm như đá sỏi ngô nghê
Tháng năm qua ḷng sầu úa tái tê
Em chỉ ước tâm hồn luôn thanh thản
Cảm ơn anh với mối t́nh lăng mạn
Những ngọt ngào tha thiết dành cho em
Cảm ơn anh những ấm áp dịu êm
Nhưng tất cả em đành xin từ chối
Đừng buồn em! Em ngàn lần xin lỗi
Chúng ta thà làm bạn tốt của nhau
Đă trải qua em không muốn anh đau
Anh sầu khổ v́ t́nh không đoạn cuối...!
LÊ THUỶ TRÚC.
Trao cho người thuở vụng dại thơ ngây
Mối t́nh đầu như gió thoảng mây bay
Em đau đớn v́ ḷng người gian dối
Bao năm qua t́nh vẫn không thay đổi
Em giấu ḿnh trong góc khuất cô đơn
Chẳng giận ai chẳng nửa tiếng oán hờn
Và cứ thế thời gian trôi lặng lẽ
Cố quên đi cuộc t́nh hai lối rẽ
Sống âm thầm như đá sỏi ngô nghê
Tháng năm qua ḷng sầu úa tái tê
Em chỉ ước tâm hồn luôn thanh thản
Cảm ơn anh với mối t́nh lăng mạn
Những ngọt ngào tha thiết dành cho em
Cảm ơn anh những ấm áp dịu êm
Nhưng tất cả em đành xin từ chối
Đừng buồn em! Em ngàn lần xin lỗi
Chúng ta thà làm bạn tốt của nhau
Đă trải qua em không muốn anh đau
Anh sầu khổ v́ t́nh không đoạn cuối...!
LÊ THUỶ TRÚC.