PDA

View Full Version : Người Có Hứa.



diepkimphung
20-11-2022, 18:48
Người có hứa với em là duy nhất
Sẽ gần bên sớm tối chẳng lìa xa
Gió mưa hay giông bão rồi sẽ qua
Và ta lại có ta như mơ ước

Người có hứa với em vẹn sau trước
Riêng em thôi thầm mong ước bên đời
Dẫu đôi lần buồn lẫn hoà chơi vơi
Bình yên đó vẫn nơi vòng tay ấm

Nụ hôn đó vẫn men say nồng đậm
Du ca hồn tình khúc nhạc lứa đôi
Vị mật nào vẫn ngọt ngào khoé môi
Trao hết những nhớ thương trong da diết

Dấu yêu hỡi là anh người có biết
Chỉ anh thôi mãi tha thiết bên đời
Đông trở về xào xạc lá rụng rơi
Riêng em vẫn nơi mùa Xuân nắng ấm.

THIEN VIET.

diepkimphung
20-11-2022, 19:22
QUỐC TẾ ĐÀN ÔNG.

Tặng cái gì đây chúc quý ông?
Tiền hay bánh kẹo đến con, chồng
Mình là phụ nữ đâu sành điệu
Đãi món cơm chay rượu cũng không

TRƯƠNG HỮU QUYẾT.