diepkimphung
19-11-2022, 19:24
Tôi cứ ngỡ em chỉ là cơn gió
Lướt qua thềm cho đám lá thu rơi
Nên thấy lòng đôi lúc cũng chơi vơi
Và nhung nhớ tới một người xa xứ
Tôi cũng thấy chút xuyến xao chiếm ngự
Thấy lòng mình dường cũng nhớ về em
Và mỗi khi con phố cũ lên đèn
Đôi tay lướt tìm hình em và nhớ.
Tôi hình như...thu em vào rất nhỏ
Gói tận cùng ký ức để tìm quên
Nhưng mỗi khi ta thấy ánh mắt em
Lại thổn thức...con tim ta ứa máu
Tôi đã cố khoá em và cất giấu
Vào tận cùng miền ký ức vùi sâu
Nhưng thật tâm...ta chẳng biết vì đâu
Ta chẳng thể quên được nhau...em nhỉ
Ta đã gắng dặn lòng nhưng đâu thể
Xoá mờ đi chỉ hai chữ yêu thương
Không có em tôi thao thức canh trường
Và chợt hiểu...tôi yêu em nhiều lắm
Cố nhân ơi! Giọt sầu trong canh vắng
Như sương thu buốt lạnh trái tim này
Người xa rồi...nên đâu biết đâu hay
Ta thao thức nhớ người...môi nghẹn đắng....
HOÀNG KHÁNH LINH.
Lướt qua thềm cho đám lá thu rơi
Nên thấy lòng đôi lúc cũng chơi vơi
Và nhung nhớ tới một người xa xứ
Tôi cũng thấy chút xuyến xao chiếm ngự
Thấy lòng mình dường cũng nhớ về em
Và mỗi khi con phố cũ lên đèn
Đôi tay lướt tìm hình em và nhớ.
Tôi hình như...thu em vào rất nhỏ
Gói tận cùng ký ức để tìm quên
Nhưng mỗi khi ta thấy ánh mắt em
Lại thổn thức...con tim ta ứa máu
Tôi đã cố khoá em và cất giấu
Vào tận cùng miền ký ức vùi sâu
Nhưng thật tâm...ta chẳng biết vì đâu
Ta chẳng thể quên được nhau...em nhỉ
Ta đã gắng dặn lòng nhưng đâu thể
Xoá mờ đi chỉ hai chữ yêu thương
Không có em tôi thao thức canh trường
Và chợt hiểu...tôi yêu em nhiều lắm
Cố nhân ơi! Giọt sầu trong canh vắng
Như sương thu buốt lạnh trái tim này
Người xa rồi...nên đâu biết đâu hay
Ta thao thức nhớ người...môi nghẹn đắng....
HOÀNG KHÁNH LINH.