diepkimphung
16-11-2022, 05:22
Nếu như có ai đó
Làm cho mình tổn thương
Thì em ơi mặc kệ
Xem đó là bình thường
Cuộc sống vốn rất quý
Khi có mặt trên đời
Thì đừng buồn suy nghĩ
Hãy nở nụ cười thôi
Đường trần vốn xa xôi
Lại thêm nhiều trắc trở
Tấm thản thanh buông bỏ
Mọi chuyện sẽ tốt lành
Số phận do trời sanh
Giàu nghèo đều như thế
Sức khoẻ mình mới quý
Bạc tiền rồi cũng qua
Sống ngay thẳng thật thà
Để đời mình an lạc
Cứ mặc cho người khác
Khao khát và bon chen
Em ơi cứ cười lên
Cho cuộc đời...toả nắng...!
ST.
Làm cho mình tổn thương
Thì em ơi mặc kệ
Xem đó là bình thường
Cuộc sống vốn rất quý
Khi có mặt trên đời
Thì đừng buồn suy nghĩ
Hãy nở nụ cười thôi
Đường trần vốn xa xôi
Lại thêm nhiều trắc trở
Tấm thản thanh buông bỏ
Mọi chuyện sẽ tốt lành
Số phận do trời sanh
Giàu nghèo đều như thế
Sức khoẻ mình mới quý
Bạc tiền rồi cũng qua
Sống ngay thẳng thật thà
Để đời mình an lạc
Cứ mặc cho người khác
Khao khát và bon chen
Em ơi cứ cười lên
Cho cuộc đời...toả nắng...!
ST.