PDA

View Full Version : Lời Em Đã Hứa.



diepkimphung
16-11-2022, 02:34
Em còn nhớ không
Buổi ấy mặn nồng
Tình ta luôn mãi ước mong
Màu đông giá lạnh...Mình về bên nhau

Thu vội qua mau
Tan vỡ mộng đầu
Đường tình đôi ngã thương đau
Ngày xưa ai nói...mộng đầu không phai

Buổi ấy còn đâu
Vỡ giấc mơ sầu
Đông về buốt giá lòng đau
Tình ta cũng đã... Bạc màu em ơi

Lệ đã tràn rơi
Đắng chát cuộc đời
Mùa yêu cũng đã chơi vơi
Còn đâu tiếng nhớ...lời thề ngày xưa

Em đi áo lụa
Đã qua mấy mùa
Còn đâu kỷ niệm ước mơ
Tan theo dòng chảy bốn mùa thương đau

TRUYỆN TÌNH THƠ.

diepkimphung
16-11-2022, 02:39
SUY TƯ.

Tay cầm bút viết gữi đôi lời
Kể chuyện vui buồn để nhẹ vơi
Ngày mới bừng lên em có thấy
Vầng dương thắp lửa sáng chân trời.

QT.