diepkimphung
14-11-2022, 23:04
Đông thời tuyết phủ lạnh lùng buông
Gió khẽ khàng đưa chạm cửa buồng
Gợi cảnh âm thầm thương ngơ vắng
Quên ngày lạc lơng oán t́nh suông
Trầm ngâm một lát hồn thêm sũng
Lẳng lặng vài giây liễu phát cuồng
Vỡ mộng tâm sầu ngơ ngẩn bóng
Nghe ḷng nức nở lạc hồi chuông
NGỌC BÍCH.
Gió khẽ khàng đưa chạm cửa buồng
Gợi cảnh âm thầm thương ngơ vắng
Quên ngày lạc lơng oán t́nh suông
Trầm ngâm một lát hồn thêm sũng
Lẳng lặng vài giây liễu phát cuồng
Vỡ mộng tâm sầu ngơ ngẩn bóng
Nghe ḷng nức nở lạc hồi chuông
NGỌC BÍCH.