diepkimphung
14-11-2022, 22:27
Phố lạnh ḿnh tôi gót thẩn thờ
Sương hàn phủ kín một mùa thơ
Thuyền qua mấy nẻo sông biền biệt
Nhạn lướt ngàn non cảnh mịt mờ
Đốt mảnh thu vàng soi dặm trúc
Rung cành liễu biếc dạo đường tơ
Chèo khua nước động miền trăng vỡ
Mạch sóng triều nghiêng nhẹ vỗ bờ
NGUYỆT LÊ
Sương hàn phủ kín một mùa thơ
Thuyền qua mấy nẻo sông biền biệt
Nhạn lướt ngàn non cảnh mịt mờ
Đốt mảnh thu vàng soi dặm trúc
Rung cành liễu biếc dạo đường tơ
Chèo khua nước động miền trăng vỡ
Mạch sóng triều nghiêng nhẹ vỗ bờ
NGUYỆT LÊ