PDA

View Full Version : Có Những Ngày.



diepkimphung
14-11-2022, 04:19
Có những ngày muốn rong ruổi mãi thôi
Nơi phố vắng một mình ta rảo bước
Nhìn người ta nắm tay rồi ao ước
Lạnh thế này giá được những cái ôm!

Có những ngày thèm lắm một bữa cơm
Tay mẹ nấu khi vừa chín tới
Ngửi mùi hương gạo thơm mùa mới
Ấm cả lòng của kẻ tha hương

Có những ngày bỗng thấy chán chường
Gấp cuốn sách mà chẳng buồn đọc tiếp
Ngồi trên ghế cứ thế rồi ngủ thiếp
Mặc ngoài trời đang đổ những cơn mưa.

Có những ngày chợt nhớ những ngày xưa
Tim réo rắt về bóng hình đã cũ
Nơi góc vắng bên bờ hồ, liễu rũ
Chốn thân quen ta vẫn hẹn hò

Có những ngày chợt thèm khát tự do
Muốn chạy trốn đống việc đang trước mắt
Đi thật xa rồi bỗng dưng biến mất
Ai sẽ tìm, ai sẽ nhớ đến ta?

Có những ngày miệng lẩm nhẩm bài ca
Chưa thuộc lời cứ ê a ngồi hát
Mặc ngoài kia thói đời bao mặn chát
Ngồi một mình ta thưởng thức cô đơn

Có những ngày...ta chẳng muốn gì hơn!

NGUYỄN PHƯƠNG TRÂM.

diepkimphung
14-11-2022, 04:24
DUYÊN.

Đời người chỉ nằm giữa hai chữ sinh và tử
Cả quá trình là trả nợ cho nhau
Ân oán hết thì đường ai nấy bước
Gặp nhau rồi cũng bởi một chữ duyên?

NGUYEN ANH NGUYEN.