PDA

View Full Version : Tình Đẹp Ý Thơ.



diepkimphung
12-11-2022, 02:08
Tôi muốn hỏi tình đẹp ý thơ
Nơi đâu có toả trí không mờ
Để trao đổi chữ tình muôn thuở
Nghĩa nhân duyên xây dựng bến bờ
Giúp giùm tôi chuyển lời câu nhớ
Có một người mòn mỏi hoài mơ
Đời viễn xứ, khúc tình trăn trở
Trái tim yêu mở cửa mong chờ

TRUYỆN TÌNH THƠ.

diepkimphung
12-11-2022, 02:16
ÁNH TRĂNG LỖI HẸN.

Đời viễn xứ ngàn cảm mến trao
Ánh trăng thương vẫn đợi dạt dào
Áng thơ buồn vẫn theo dòng chảy
Cố nhân ơi, tình mãi tuôn trào
Lỡ bến đò niềm thương trong mộng
Chữ nhân duyên lỗi nhịp thanh cao
Đã trôi xa, bên tình ngày tháng
Chẳng mong gì buổi hẹn còn nhau.

TRẦN QUANG.