PDA

View Full Version : Cứ Thế Mất Nhau.



diepkimphung
12-11-2022, 00:59
Anh thế nào, em cũng chẳng quan tâm
Nói th́ dễ nhưng khi làm thật khó
Vắng một chút là thấy ḷng nhung nhớ
Xa một ngày mà cứ ngỡ trọn năm

Mở zalo, facebook ngắm âm thầm
Nhớ rất nhớ nhưng không thèm nhắn trước
Im lặng vậy xem như lần đánh cược
Nếu c̣n thương th́ xuống nước làm hoà

Trọn một tuần rồi một tháng trôi qua
Người lặng lẽ thế mà ta chờ đợi
Không lần gọi cũng không lời nhắn gởi
Nhạt rồi à! t́nh hai lối thật sao!?

Những đắm say, bao tha thiết ngọt ngào
Vẫn chưa đủ để v́ nhau ở lại
Mới hạnh phúc sao phôi phai nhanh vậy
Hay bởi v́ t́nh đấy chỉ vui thôi!?

TRẦN ÁNH NGUYỆT.

diepkimphung
12-11-2022, 05:38
RONG CHƠI.

Yêu đời rong ruổi khắp năm châu
Tắm mát xem hoa thế mới ngầu
Buông bỏ ưu phiền ḷng bớt nẩu
Bốn mùa tươi đẹp măi bền lâu

TÚ HOAN.