PDA

View Full Version : Lỡ Hẹn T́nh Em.



diepkimphung
11-11-2022, 03:09
Lỗi hẹn nhau rồi có phải không
Làm mi lệ đẫm chảy tuôn ḍng
Hôm về lặng lẽ bên thềm ngóng
Tối lại âm thầm cạnh ngơ mong
Cứ tưởng c̣n thương ngời nghĩa thắm
Ngờ đâu chẳng mến nhạt ân nồng
Chàng đi bỏ bến t́nh chưa trọn
Để thiếp nơi này mỏi mắt trông.

LE MAY.

diepkimphung
11-11-2022, 04:29
VẦNG TRĂNG KHÓC!

Trăng buồn mây phủ nhớ người hỡi
Khóc cuộc t́nh buồn tựa trăng rơi
Ngược ḍng kư ức sầu đôi ngă
Đêm tàn qua giấc đếm buồn trôi.

NGUYEN ANH NGUYEN.