PDA

View Full Version : Nếu Còn Buồn Em Cứ Ghé Qua Đây.



diepkimphung
10-11-2022, 21:36
Nếu còn buồn em cứ ghé qua đây
Sao phải cố quên khi trong lòng vẫn nhớ
Anh cũng như em tự mình luôn nhắc nhở
Cứ sống vậy đi nhưng đâu có yên lòng

Mối tình này sao có thể đếm đong
Vẫn biết đôi khi anh dối lòng hờ hững
Nhưng thẳm sâu là tháng ngày chịu đựng
Có lẽ tại anh...lấp lửng chuyện chúng mình

Nên nếu còn buồn em cứ ghé qua đây
Bởi thời gian chỉ còn trong ước lệ
Ai gặp được ai trên đường đời đâu có dễ
Đừng để mất nhau như hai đứa đã từng

Viết rất nhiều mà lòng vẫn rưng rưng
Những trang thơ cũng nhạt nhoà vô nghĩa
Anh phải làm sao để dời thôi mai mỉa
Chừng ấy đậm sâu không đủ bước bên người!

ANTON THÀNH.

diepkimphung
10-11-2022, 21:41
VẦNG TRĂNG KHÓC!

Trăng buồn mây phủ nhớ người hỡi
Khóc cuộc tình buồn tựa trăng rơi
Ngược dòng ký ức sầu đôi ngã
Đêm tàn qua giấc đếm buồn trôi.

NGUYEN ANH NGUYEN.