PDA

View Full Version : Xót Xa.



diepkimphung
10-11-2022, 04:29
Cũng đành trước chẳng quen nhau
Thì giờ đâu có xót đau trong lòng
Đã thề một dạ một đồng
Biển xanh cũng đến trời hồng cũng đi

Chẳng duyên đôi ngã chia ly
Đường chung chẳng được phải đi đường mình
Ai làm lên trận phong tình
Tình chung đã lỡ tình mình lại không

Ngày xưa môi thắm má hồng
Bây giờ phận hết tay cầm bạc duyên
Trời cho làm kiếp chim uyên
Rủi thay đậu phải cành mềm xót xa.

LỊCH VŨ.

diepkimphung
10-11-2022, 04:34
CHIỀU BUỒN.

Chén rượu buồn ta uống cạn đêm nay
Lòng bỗng nhớ những tháng ngày ta gặp gỡ
Mối duyên xưa giờ đây tình đã lỡ
Xa bao ngày nỗi nhớ lại lên ngôi.

ĐOÀN KHÁNH LY.