PDA

View Full Version : Đông Lặng Lẽ.



diepkimphung
07-11-2022, 20:04
Đông về lặng lẽ chỉ mình ta
Viễn xứ nhiều năm cách biệt nhà
Bởi vẫn say tình trên bãi cát
Hay vì dệt mộng dưới đồi hoa
Mà thơ với nhạc chưa trùng cảnh
Dẫu sóng và trăng chẳng hiệp hoà
Anh đấy em đây sầu quyện mãi
Cung đàn nhện phủ lỗi tình ca

HUYỀN THANH.

diepkimphung
07-11-2022, 20:14
LẶNG LẼ NƠI NÀY.
(Hoạ thơ của Huyền Thanh)

Quạnh vắng nơi này chỉ mỗi ta
Trà mai rượu tối ở hiên nhà
Đong đầy giữa sảnh ru hồn nhạc
Tản mạn bên vườn dõi sắc hoa
Cõi mộng nhiều đêm buồn tẻ nhớ
Tình duyên những buổi hiếm hoi hoà
May còn bóng nguyệt niềm an ủi
Dáng liễu mơ màng vọng tưởng xa.

BÌNH DƯƠNG.