diepkimphung
07-11-2022, 00:09
Bởi tại thời gian đã xoá nhoà
Thôi rồi tuổi mộng khẽ vù qua
Còn đâu nét mặt tươi hình cũ
Chỉ thấy làn môi ảm bóng tà
Dõi cảnh chiều đông lòng chợt buốt
Trông mùa sớm lạnh cũng nào xa
Đời sao nặng nỗi chừng như tạ?
Gắng tạo niềm vui để dưỡng già
OANH OANH NGÔ.
Thôi rồi tuổi mộng khẽ vù qua
Còn đâu nét mặt tươi hình cũ
Chỉ thấy làn môi ảm bóng tà
Dõi cảnh chiều đông lòng chợt buốt
Trông mùa sớm lạnh cũng nào xa
Đời sao nặng nỗi chừng như tạ?
Gắng tạo niềm vui để dưỡng già
OANH OANH NGÔ.