diepkimphung
05-11-2022, 19:18
Bao lần khó chịu buổi nằm không
Tại đến ngoài ba mãi chửa chồng
Cứ ngẩn ngơ thầm mong lão đợi
Hoài u uất lặng tưởng người trông
Ôi đành bỏ đấy nhưng mà gượng
Phải thế mang này dẫu được bông
Vẫn mộng hôm nào giang sải cánh
Đâu ngờ mất sạch chẳng còn lông
HẢI ĐỖ TIẾN.
Tại đến ngoài ba mãi chửa chồng
Cứ ngẩn ngơ thầm mong lão đợi
Hoài u uất lặng tưởng người trông
Ôi đành bỏ đấy nhưng mà gượng
Phải thế mang này dẫu được bông
Vẫn mộng hôm nào giang sải cánh
Đâu ngờ mất sạch chẳng còn lông
HẢI ĐỖ TIẾN.