diepkimphung
05-11-2022, 18:17
Em đi để lại đêm dài
Đông về giá lạnh cho ai se ḷng
Thương người lẻ bóng khuê pḥng
Một người chờ đợi ngóng trông một người
Đông về lạnh lẽo ai ơi
Một ḿnh một bóng đầy vơi nỗi niềm
Chập chờn...thao thức bao đêm
Ḷng anh luôn nhớ về em...ngày nào.
Đêm đông chẳng thấy trăng sao
Mây mù giăng lối...ḷng nao nao buồn
Sầu đông sao khéo trào tuôn
Để cho cánh hạc vô hồn ngẩn ngơ
Nhớ thương anh mượn ḍng thơ
Gữi về dĩ văng...người xưa đâu rồi...
Đông về lạnh lắm không người
Bơ vơ một cơi trên đời xót xa...
NGỌC HÀ.
Đông về giá lạnh cho ai se ḷng
Thương người lẻ bóng khuê pḥng
Một người chờ đợi ngóng trông một người
Đông về lạnh lẽo ai ơi
Một ḿnh một bóng đầy vơi nỗi niềm
Chập chờn...thao thức bao đêm
Ḷng anh luôn nhớ về em...ngày nào.
Đêm đông chẳng thấy trăng sao
Mây mù giăng lối...ḷng nao nao buồn
Sầu đông sao khéo trào tuôn
Để cho cánh hạc vô hồn ngẩn ngơ
Nhớ thương anh mượn ḍng thơ
Gữi về dĩ văng...người xưa đâu rồi...
Đông về lạnh lắm không người
Bơ vơ một cơi trên đời xót xa...
NGỌC HÀ.