diepkimphung
03-11-2022, 21:40
Sương luồn trải đẫm với làn bông
Để giỡn giàn hoa quyện nắng lồng
Dẫu kẻ xa rời môi cứ gợi
Hay người nhớ rũ dạ còn trông
Tình xưa thuở nọ cao ngàn núi
Buổi cũ hômnayf thắm vạn sông
Bởi trách lòng ai giờ đã bặt
Mà tim vẫn đợi má luôn hồng
NGUYEN KHANH PHUONG.
Để giỡn giàn hoa quyện nắng lồng
Dẫu kẻ xa rời môi cứ gợi
Hay người nhớ rũ dạ còn trông
Tình xưa thuở nọ cao ngàn núi
Buổi cũ hômnayf thắm vạn sông
Bởi trách lòng ai giờ đã bặt
Mà tim vẫn đợi má luôn hồng
NGUYEN KHANH PHUONG.