PDA

View Full Version : Xin Đừng Buồn.



diepkimphung
03-11-2022, 17:46
Xin đừng hỏi mùa thu sao rụng lá?
Để đông về lã chã hạt mưa rơi
Xin chớ trách những lời đay nghiến lạ
Chẳng bén duyên vội vã tại ông trời

Lá rụng xuống cũng rơi nhanh về cội
Thu đi rồi dẫn lối để đông qua
Thời chuyển khắc chỉ là mau thay đổi
Trách cuội kia gian dối để trăng già

Xin đừng hận xót xa lòng đau khổ
Chờ hết ngày bão tố nắng bừng lên
Tình không thể vững bền qua cảnh ngộ
Nợ gì nhau ngửa cổ bảo bắt đền?

Thì em hãy về bên người tình mới
Kiếp trăm năm mình đợi dưới suối vàng
Bên rể quý xốn xang nhiều phấn khởi
Sao lại buồn chới với lệ đài trang

ĐÀO VĂN CỨU.

diepkimphung
03-11-2022, 18:04
ĐỪNG GIẬN NGHE ANH.

Lời cay đắng khiến hàng mi thêm tủi
Cha Mẹ ưng hậm hụi vẫn phải chiều
Dù lòng dạ xiêu liêu cây đầu núi
Nát tan vì thật tủi trái tim kiêu

Sao nói hết những điều mình muốn tỏ
Hỏi người ơi người có hiểu cho lòng
Ánh trăng bạc sáng trong còn hiểu rõ
Ở nơi này người khác họ đang mong

Là phận gái chữ tam tòng tứ đức
Biết trái ngang bất lực để vâng lời
Ngày hôn lễ đầy vơi trong cùng cực
Miệng tươi cười rưng rức giọt lệ rơi

Thôi đành phải xa rời tình xưa cũ
Mong anh về ấp ủ mối tình xanh
Em phận mỏng cam đành ru giấc ngủ
Chìm trong đêm như nụ mãi trên cành.

NGUYEN THI MY.