diepkimphung
02-11-2022, 23:35
Mấy hôm mệt ở trong phòng
Óp níc lại thấy nhớ mong bùi ngùi
Mở ra ngó tới ngó lui
Bạn bè không biết có vui hay buồn
Quay cuồng trời đất càn khôn
Mà em chưa biết thả hồn vào đâu
Bao đêm thức suốt canh thâu
Chồng bận công tác anh đâu có về
Ngày dài đêm cũng lê thê
Đêm đông gió lạnh nằm kề con thơ
Ngày lễ quà tặng trong mơ
Buông mành khép cửa ngồi chờ anh à
Em nằm cứ ngóng nhìn ra
Người đi qua lại tưởng là sảng mê
Câu thơ mang nặng lời thề
Mở phây để nhắn anh về cùng em.
LƯƠNG MAI HIÊN.
Óp níc lại thấy nhớ mong bùi ngùi
Mở ra ngó tới ngó lui
Bạn bè không biết có vui hay buồn
Quay cuồng trời đất càn khôn
Mà em chưa biết thả hồn vào đâu
Bao đêm thức suốt canh thâu
Chồng bận công tác anh đâu có về
Ngày dài đêm cũng lê thê
Đêm đông gió lạnh nằm kề con thơ
Ngày lễ quà tặng trong mơ
Buông mành khép cửa ngồi chờ anh à
Em nằm cứ ngóng nhìn ra
Người đi qua lại tưởng là sảng mê
Câu thơ mang nặng lời thề
Mở phây để nhắn anh về cùng em.
LƯƠNG MAI HIÊN.