PDA

View Full Version : Nếu Mỗi Ngày.



diepkimphung
01-11-2022, 21:56
Nếu mỗi ngày được chọn một ước mơ
Ta sẽ chọn hai bốn giờ vui vẻ
Yêu cuộc sống với nụ cười tươi trẻ
Yêu thương nhau cùng chia sẻ ngọt bùi

Nếu mỗi ngày được chọn một niềm vui
Ta sẽ chọn thôi ngậm ngùi xa cách
Miền yêu dấu lời yêu thương bộc bạch
Vui cuộc đời chẳng trách giận hờn chi

Nếu một ngày được phép thích chọn ǵ
Ta sẽ chọn chẳng chia ly vội vă
Niềm hạnh phúc cứ ùa về hối hả
Mỗi ngày thêm xao xuyến lạ trong ḷng.

Nếu một ngày được chọn những ước mong
Ta sẽ chọn mở rộng ṿng thương mến
T́nh nồng thắm bốn mùa hoà đan bện
Yêu thương nhau đến tận cuối cuộc đời

QUANG HÀ.

diepkimphung
01-11-2022, 22:00
Chỉ thầm mong một câu chung thuỷ
Như Lan kia vẫn măi một màu
Đời nổi trôi Lan kia vẫn thắm
Mong t́nh này...chỉ một mà thôi....

ST.