PDA

View Full Version : Vòng Tay Ân Ái...!



diepkimphung
31-10-2022, 20:33
Cho anh mơ một vòng tay
Vòng tay ân ái vòng tay đợi chờ.
Bây giờ tình thắm duyên mơ
Bấy nhiêu thợ nhớ là bao nhiêu tình...

Ngày mai anh bước một mình,
Con đường kỷ niệm gập ghềnh sầu giăng
Còn chăng giây phút ban đầu
Qua cầu hạnh phúc em đành sang ngang...

Một mình lặng bước lang thang
Tim ơi có thấu! Hồn đang rã rời
Lời thơ ước hẹn hôm nào
Mà nay tình chết đi vào thiên thu...

Vùng trời ký ức âm u
Vàng thu xác lá rụng sầu vào tim
Cho anh mơ giấc ngủ im
Chìm sâu mộng mị...quên tình biệt ly....

Biệt ly kẻ ở người đi
Tình si trăm mối ngổn ngang tơ lòng
Em giờ vui sống bên chồng
Còn anh nhung nhớ má hồng năm xưa...!

TOM NGUYEN.

diepkimphung
31-10-2022, 20:46
ĐỢI CHỜ.

Em chờ đợi đã bao lâu
Ruộng em nước ngập đêm thâu tràn bờ
Sao ai cứ mãi hững hờ
Cho em khoảng khắc hết chờ lại mong
Gái em phận hẩm chưa chồng
Một mình bến đợi đêm đông thế này
Ai ơi hãy đến đây ngay
Cho em thoả nỗi men say đêm ngày

ĐỒNG ĐỘI.