PDA

View Full Version : Em Ơi Đừng.



diepkimphung
25-10-2022, 04:34
Em đừng buồn đừng để lệ ướt mi
Đừng đau khổ bởi những ǵ không đáng
Ngủ đi em ngày mai trời lại sáng
Em sẽ quên sẽ phai lăng cuộc t́nh

Và biết đâu trong một sớm b́nh minh
Em có được những ǵ ḿnh mong muốn
Nỗi buồn kia thả theo chiều gió cuốn
Ḷng hân hoan đón nhận ánh xuân hồng.

TRINH NỮ HOA.

diepkimphung
25-10-2022, 04:37
Thất t́nh ai cũng trải qua
Uống say quên hết con bà nó đi
Có thằng mê mẩn t́nh si
Say xong bỏ dép hồn phi về trời

SINH NGÔ HUY.