PDA

View Full Version : Yêu Em.



diepkimphung
20-10-2022, 20:29
Em ơi có biết đêm này
Lòng anh say đắm ngất ngây dâng trào
Yêu em lệ vắng canh sầu
Cõi lòng tê tái vì đâu không tròn
....
Đừng giận nữa héo mòn cung ái
Anh vẫn còn mãi mãi yêu em
Trao nhau hạnh phúc êm đềm
Bên đời hoa thắm tình thêm mặn nồng

NHẬT MINH.

diepkimphung
20-10-2022, 20:40
CHIỀU VÀ EM.

Có những buổi chiều hiu hắt nhớ
Có em ngồi suy nghĩ vu vơ
Có cánh chim đậu xuống ơ hờ
Có nỗi buồn rơi đầy trên vở

Có những lúc giật mình bỡ ngỡ
Có những đêm thức trắng dệt thơ
Có những ngày chỉ biết mộng mơ
Có những khi buông dài tiếng thở

Có những chuyện tình duyên dang dở
Có lời muốn nói rất đỗi thơ
Có mấy ai học được chữ ngờ
Có em khóc cho tình tan vỡ.

UOC MAI BEN ANH.

diepkimphung
20-10-2022, 20:50
ƯỚC NGUYỆN.

Mến thương gởi gấm đến người
Tình em thề sẽ không gieo hững hờ
Tâm tư vun vén từng giờ
Ngày ngày tháng tháng mong chờ tiếng yêu

Ước nguyện nhé tim mình gắn kết
Dẩu bể đời nứt nẻ chông gai
Bên anh ngây ngất dịu dàng
Gieo vào nhân thế ngọt lành nụ hôn

TRUC LE.