PDA

View Full Version : Nỗi Buồn Viễn Xứ.



diepkimphung
19-10-2022, 22:03
Em gieo nỗi nhớ vào đêm mộng
Mộng vỡ sầu vương tắt lửa lòng
Viễn xứ chiều nay lạnh phủ trời
Biên thuỳ ảm đạm tuyết chờ rơi
Sầu đan ảnh nguyệt hồn thu úa
Tủi nhuốm tình em ngõ hạnh rời
Lệ xót xa nhiều thương cảnh hỡi
Anh hờ hững lắm chạnh người ơi
Nằm trong ảo mộng nào tha thiết
Phút bẽ bàng quên, chẳng một lời

NGỌC BÍCH.

diepkimphung
19-10-2022, 22:13
MONG GÌN CÂU THIẾT THẠCH
(Hoạ thơ của Ngọc Bích)

Người xa cách mãi một phương trời
Dõi buổi mưa chiều xót lệ rơi
Ảm đạm vườn thanh hờn liễu úa
Đìu hiu ngõ hạnh tủi duyên rời
Thương lòng bé bỏng tình quân hỡi
Chạnh cảnh âu sầu viễn khách ơi
Nhớ thuở lâm hành đau tiễn biệt
Gìn câu thiết thạch chẳng sai lời

BÌNH DƯƠNG.