PDA

View Full Version : Đông Lạnh T́nh Nhớ.



diepkimphung
16-10-2022, 01:09
Xướng hoạ Thơ THUẬN KIỀU.

Đông về gió thổi quyện nhớ ai
Bấc chuyển mưa rơi tóc thả dài
Thấp thỏm ngồi trông t́nh luyến ái
Niềm riêng nỗi nhớ mọng chưa phai

Đường xa bước lội con hăng hái
Ánh nguyệt đêm thâu chiếu phủ dài
Khói thả mây bay trên gác mái
Mà t́nh thổn thức nhớ gầy vai

diepkimphung
16-10-2022, 01:16
BẤC LẠNH CHỜ MONG.

Ngoài trời bấc lạnh ngóng chờ ai
Thắm lệ trong mơ khẽ nhớ hoài
Đắm đuối yêu người ngồi tóc trải
Âu sầu quạnh vắng bước chân dài

Đong đưa khói phủ chùm hoa cải
Lặng lẽ hao gầy quạnh mắt nai
Bấc lạnh chờ mong đau xót ải
Đông về lẽ bóng mong u hoài

BigBoy
16-10-2022, 20:01
BẤC LẠNH CHỜ MONG.

Ngoài trời bấc lạnh ngóng chờ ai
Thắm lệ trong mơ khẽ nhớ hoài
Đắm đuối yêu người ngồi tóc trải
Âu sầu quạnh vắng bước chân dài

Đong đưa khói phủ chùm hoa cải
Lặng lẽ hao gầy quạnh mắt nai
Bấc lạnh chờ mong đau xót ải
Đông về lẽ bóng mong u hoài


Anh yêu em nhất mùi hôi nách
Hương nồng nàn thoang thoảng ngất ngây
Chuột chù ngửi thấy cong đuôi chạy,
Gián đậu trên tường cất cánh bay
Bọ xít trên cây rơi xuống đất
Bọ hung dưới đất bay lên trời…