PDA

View Full Version : Phố Thương Đông Chiều.



diepkimphung
12-10-2022, 17:01
Bấc về toả khắp đồi non
Đàn có thả cánh lon con bay về
Mùa Đông gió thổi năo nề
Gió ơi gió đẩy tràn trề lá rơi

Đất trời lạnh khắp chơi vơi
Thân c̣ lặn lội ră rời gió sương
Ra đồng khói thả vấn vương
Nhịp nhàng vỗ cách trên đường cỏ xanh

Long lanh sương giọt trên cành
Cánh hoa hé nở khói mây phố chiều
Lang thang ngơ phố mây nhiều
Tâm tư len lén phủ phiêu bấc về

Đong đưa hoa thắm bên lề
Gió đưa lạnh thổi trăm bề nhớ ai
Thắm t́nh ta nhớ chưa phai
Phố thương lạnh lẽo đường dài lạnh mong

THUẬN KIEU.

diepkimphung
12-10-2022, 17:05
Nắng lên ngày Thu cạn
Ửng sắc mơ diễm t́nh
Cho làn da bồi hồi
Trong mắt chàng rung rinh

LƯ NGUYỄN MINH.