PDA

View Full Version : Bài Thơ Tiễn Biệt.



diepkimphung
09-10-2022, 01:50
Tôi tiễn nhỏ qua sông
Về theo chồng xứ lạ
Trong một ngày đông giá
Lòng tơi tả khóc cười

Miệng thì cố thật tươi
Mà trong người thấy thảm
Giữa khoảng trời u ám
Mưa ảm đạm mù trời

Giọt nước mắt nào rơi
Thay cho lời tiễn biệt
Người tình ơi có biết
Tôi mất thiệt em rồi

Nhìn dòng nước đục trôi
Bến lở bồi nhung nhớ
Thương nửa đời dang dở
Bởi trót lỡ yêu nàng

Kìa đò đã cập sang
Mắt ngỡ ngàng em khóc
Gió triền sông thổi dọc
Lùa vạt tóc mưa chiều

Lặng lẽ tiễn người yêu
Lòng nhân nhiều cay đắng
Tôi trở về im lặng
Nhìn vạt nắng u buồn

ĐÀO VĂN CỨU.

diepkimphung
09-10-2022, 02:11
NGƯỜI ĐI XA MÃI

Trời cứ đổ mưa tuôn
Gió lạnh luồn khe cửa
Ruột đau ngàn dao cứa
Người thất hứa sao đành

Nhìn dòng nước uốn quanh
Nghe tròng trành nỗi nhớ
Nếu xưa đừng gặp gỡ
Đâu dang dở một đời

Giọt lệ cứ trào rơi
Dạ rối bời thương xót
Ngỡ tình yêu mật ngọt
Mà đắng đót vô bờ

Gửi vào những vần thơ
Nỗi mong chờ khắc khoải
Người đi không trở lại
Để đau mãi tim này

Từng đợt gió heo may
Thêm chuỗi ngày giá lạnh
Một mình trong ảo ảnh
Canh cánh nỗi niềm riêng

ĐẶNG HỒNG