PDA

View Full Version : Ai Xa Cũng Nhớ.



diepkimphung
06-10-2022, 19:06
Dẫu đi xa luôn nhớ về chốn cũ
Nơi miền quê phong phú ngát tình người
Trên núi đồi cây rợp mát xanh tươi
Dòng Ngàn Phố bao đời thương mến lắm

Nghĩa làng xóm luôn ấm tình sâu nặng
Nuôi tâm hồn đọng lắng giọt hồn quê
Lòng con xa đau đáu một lời thề
Dẫu cách trở luôn hướng về quê mẹ

Bao hoài niệm ùa về thời thơ trẻ
Gian khó nhiều bao dâu bể buồn vui
Nuôi ước mơ dệt ý chí không lùi
Theo học chữ lòng bùi ngùi ao ước

Cuộc sống đổi thay con người có được
Kinh tế mạnh giàu từng bước đi lên
Ngàn Phố ơi! Đúng như dáng mẹ hiền
Ngồi nhớ lại thuở tắm tiên nghịch cát

LƯƠNG MAI HIÊN.

diepkimphung
06-10-2022, 19:24
BẾN SÔNG QUÊ.

Bến sông quê bên bờ lau bãi cát
Nghe ầu ơ vọng câu hát ru hiền
Tiếng chim gù con sóng nước triều lên
Nơi yên ả chiều quê đâu có được

Sông quê mẹ nơi tỏ bày mơ ước
Hoài bão xa con tiếp bước không lùi
Sóng dập dờn ôm kỷ niệm buồn vui
Bãi cát trắng in dấu ngày thơ trẻ

Sông ôm ấp dịu dàng vòng tay mẹ
Bến sông xưa mang nặng những câu thề
Chuyến đò đầy...ơi câu hát sông quê
Lòng quặn nhớ những câu hò ví giậm

Như suối tóc Ngàn Phố ơi yêu lắm
Cứ buông dài cho cây trái xanh tươi
Trải lòng tôi dan diú bước chân người
Ôm nghĩa nặng sông dạt dào tình cũ.

NGUYỄN XUÂN TRUNG.