PDA

View Full Version : Trước Biển.



diepkimphung
03-10-2022, 21:06
Bồng bềnh ngọn sóng mộng hồn mơ
Dào dạt trong ta đẹp bến bờ
Thấp thoáng tàu xa chờ bãi cát
Mơ màng biển vắng vẫy lời thơ
Mê man những tứ không cần nhạt
Bối rối từng câu chẳng phải mờ
Dìu dặt từng đêm nồng ngõ ái
Nhập nhằng mấy buổi rối đường tơ

HỒNG VINH.

diepkimphung
03-10-2022, 21:14
NGẮM BIỂN.
(Bát thủ láy)

Dồn dập tuôn trào sóng mộng mơ
Chơi vơi một bóng mãi trên bờ
Chờn vờn lẻ phận ta chào biển
Lớ ngớ khoe tình viết đoạn thơ
Mạnh mẽ trao lòng muôn chữ thắm
Ung dung khoái cảm vạn xa mờ
Mơ màng ngỡ được cùng ân ái
Rộn rã muôn lần cảnh lụa tơ

VN.