PDA

View Full Version : Thu Vàng.



diepkimphung
02-10-2022, 20:58
Một chút thu vàng ủ rũ trôi
Dần buông lá rụng thoảng trên đồi
Trong từng nỗi nhớ người quen thuở
Lại những hôm chờ kẻ đắm môi
Để trái tim buồn chăng đọng bữa
Mà câu nói hẹn vẫn thương hồi
Duyên hờ lả lướt bên thềm cũ
Nẫu cả bao ngày cứ lặng thôi.

LONG PHUONG MAI.

diepkimphung
02-10-2022, 21:08
NIỀM TRẮC ẨN.
(Hoạ thơ của Long Phương Mai)

Mây chiều cảnh vắng lững lờ trôi
Tĩnh mịch màn sương phủ núi đồi
Lặng lẽ chim về hiu hắt cảnh
Lưng chừng gió quyện thẫn thờ môi
Người đi nẻo cũ mơ màng bóng
Kẻ đợi vườn xưa quyến rũ hồi
Biết thuở nào nguôi ḷng ră rượi
Mang niềm trắc ẩn cũng đành thôi.

B̀NH DƯƠNG.