diepkimphung
01-10-2022, 02:54
Dõi áng mây chiều lẳng lặng trôi
Đời như giấc mộng mãi xoay hồi
Non mòn biển cạn đìu hiu lối
Nhặt úa trăng gầy lỡ dở đôi
Trở lại bờ xưa sầu gió trỗi
Về qua bến cũ chạnh mưa bồi
Bao mùa lá đổ tàn phai cội
Tóc đã pha màu lệ thoảng môi
MỘNG LIÊN LYNN PHAN.
Đời như giấc mộng mãi xoay hồi
Non mòn biển cạn đìu hiu lối
Nhặt úa trăng gầy lỡ dở đôi
Trở lại bờ xưa sầu gió trỗi
Về qua bến cũ chạnh mưa bồi
Bao mùa lá đổ tàn phai cội
Tóc đã pha màu lệ thoảng môi
MỘNG LIÊN LYNN PHAN.