PDA

View Full Version : Phố Núi Mùa Thu.



diepkimphung
30-09-2022, 16:53
Phố núi mình đẹp lắm phải không anh
Nơi khí hậu rất trong lành mát mẻ
Hoa vàng nở cũng tuyệt vời lắm nhé
Gió Thu về nhè nhẹ chút heo may

Anh có về nơi phố núi chiều nay
Bằng Lăng tím rụng trải đầy lối cũ
Ôi thương lắm bông Cúc Quỳ ấp nụ
Sắc vàng tươi vì đón đủ nắng trời

Ngắm dáng chiều những cánh nhạn lả lơi
Đang chao liệng trên bầu trời nắng gió
Chiều buông xuống ánh hoàng hôn ửng đỏ
Ta dìu nhau dạo phố dưới ánh đèn

Anh có về nơi phố nhỏ thân quen
Thật tĩnh lặng chẳng bon chen gì cả
Cùng rảo bước dưới hàng cây thay lá
Ngắm sắc vàng óng ả của mùa Thu.

ANH ĐÀO

diepkimphung
30-09-2022, 17:31
CÙNG EM PHỐ NÚI.

Anh sẽ về dạo phố một chiều thu
Bằng lăng tím dưới sương mù mờ ảo
Bước bên cạnh rạng sắc tươi màu áo
Với dáng hình ai cũng bảo đẹp đôi

Bông giã quì sắp tàn lụi ven đồi
Em e thẹn đỏ vành môi chúm chím
Dáng đài các má ửng hồng sắc mịn
Cảnh phố chiều vẫn đông nghịt người qua

Nổi âm vang tiếng nhạc điệu mượt mà
Chiều phố núi ngát hương hoa êm ả
Trong ánh điện lập loè màu xanh lá
Gió rì rào nghe lã chã mưa rơi

Vội bước nhanh chạy nấp bởi trời
Nụ hôn thắm mình trao lời ước hẹn
Em thỏ thẻ ngước nhìn anh bẽn lẽn
Nhớ chiều thu mình đã bén lửa tình

XL.