PDA

View Full Version : Tương Tư.



diepkimphung
30-09-2022, 05:04
Đông nhè nhẹ trở cõi lòng say
Vạn cảnh đìu hiu nỗi nhớ bày
Thả những vần thơ dào dạt ý
Se từng cảm xúc dập dìu tay
Hồ thu lạnh lẽo còn vương ấy
Mắt lệ trầm ngâm đã hiểu này
Lặng lẽ em ngồi mong thứ bảy
Trăng thề ủ mộng rõ ràng ngay

MONI TRAN.

diepkimphung
30-09-2022, 05:12
YÊU LÀ KHỔ.
(Hoạ thơ của Moni Tran)

Những buổi bên chàng mộng đắm say
Hàm ơn thoả dạ mối tơ này
Thơ hoà ngõ hạnh triền miên ý
Nhạc dõi hiên quỳnh lả lướt tay...
Trắc trở đơĩa sầu cõi đợi
Đìu hiu gác nhỏ chạnh duyên bày
Yêu nhiều vẫn biết càng thêm khổ
Chỉ mãi trêu người chuyện lá lay

BÌNH DƯƠNG.