diepkimphung
26-09-2022, 20:59
Anh đang đốt lửa lên đèn
Tìm về phố thị cùng em chung đường
Thơ tình em quá vấn vương
Đợi ai ai đợi thân thương tấm lòng
Một lòng một dạ ngóng trông
Xa rồi vẫn đứng bờ sông đợi người
Thuyền anh lướt sóng lên thôi
Bến nay đã có thuyền tôi neo vào
Tình thơ em viết gửi trao
Cho người phố núi cồn cào nhớ nhung
Ngày đêm mơ mộng tương phùng
Đan vòng tay ấm về chung một nhà.
HÀN BĂNG TUYẾT.
Tìm về phố thị cùng em chung đường
Thơ tình em quá vấn vương
Đợi ai ai đợi thân thương tấm lòng
Một lòng một dạ ngóng trông
Xa rồi vẫn đứng bờ sông đợi người
Thuyền anh lướt sóng lên thôi
Bến nay đã có thuyền tôi neo vào
Tình thơ em viết gửi trao
Cho người phố núi cồn cào nhớ nhung
Ngày đêm mơ mộng tương phùng
Đan vòng tay ấm về chung một nhà.
HÀN BĂNG TUYẾT.