PDA

View Full Version : Đêm Khuya Rồi.



diepkimphung
25-09-2022, 18:01
Ngủ đi bạn đêm đă khuya rồi đó
Cho cơi ḷng có thể tạm nghỉ ngơi
Chớ có đừng suy nghĩ để chơi vơi
Rồi cảm thấy rối bời bao tâm trạng

Hé cửa sổ cho không khí thoáng đăng
Hương đầu mùa mơ màng giấc ngủ sâu
Nếu có buồn không nên măi âu sầu
Thương ḿnh nhé đêm thâu đừng thức nữa

Ngủ đi bạn nếu vẫn đang đợi cửa
Đừng có chờ lần lữa suốt năm canh
Nếu yêu thương ai đó chẳng nỡ đành
Để bạn đợi canh cánh đêm khuya vắng

Ngủ đi bạn sau đêm là trời sáng
Ánh b́nh minh sẽ ló rạng ngày mai
Bạn vẫn c̣n cả một chặng đường dài
Nên nhớ nhé đừng phí hoài sức khoẻ

THƯƠNG HUYỀN.

diepkimphung
25-09-2022, 18:06
NẾU...

Nếu một ngày em già như biển
Vẫn dạt dào con sóng vỗ ru anh
Vẫn th́ thầm lời yêu trên môi ấm
Vẫn nồng nàn dù tóc chẳng c̣n xanh.

HOÀNG BÍCH THUỶ.