PDA

View Full Version : Trả Lại Anh.



diepkimphung
24-09-2022, 23:14
Dạ bồi hồi cứ ám ảnh về đêm qua
Lưu kỷ niệm đôi môi mềm thuở đó
Yêu tha thiết thế rồi anh bỏ nhỏ
Hoàng hôn chiều em gửi gió vu vơ

Làm cho em bao hẫng hụt mãi chờ
Sao người nỡ gieo hồn thơ buồn tủi
Mưa nặng hạt cây hao gầy rễ thúi
Bình minh lên lòng thui thủi vơi đầy

Trả anh về nơi phố cũ trời tây
Đêm đông lạnh vầng trăng gầy mờ tỏ
Bao dự định chia xa nhau từ đó
Gió lùa về xóm nhỏ mãi rêu phong.

LƯƠNG MAI HIÊN.

diepkimphung
24-09-2022, 23:29
TRẢ LẠI EM.

Hết thật rồi những khoảnh khắc dịu êm
Xa mãi mãi làn môi mềm thuở đó
Ướp hương nhạt ngày xưa mình ước ngỏ
Thoảng mây chiều từng cánh gió vẩn vơ

Niềm tin yêu lặng lẽ giữa nghệch ngờ
Người vội nỡ đem buồn mơ hờn tủi
Mưa trút hạt bước lê dài lầm lũi
Niềm cô đơn mỏng áo bụi vơi đầy

Người hãy về chốn mộng cũ dựng xây
Sương phủ mặc ánh hao gầy bước nhỏ
Bên góc lặng bóng ai chờ còn đó
Rét lạnh lùng mặc nhem nhọ triều phong

BẠCH TỬ HOẠ