PDA

View Full Version : Đà Lạt Và Em.



diepkimphung
23-09-2022, 01:00
Đà Lạt giờ c̣n buồn lắm không em?
Con dốc nhỏ sương mù giăng giăng lối
Mưa rả rích dáng em tôi bước vội
Trên ngơ về gió lành lạnh buông trôi

Đà Lạt ơi! Ngày ấy đă xa rồi
Tuổi mới lớn tôi cùng em dạo bước
Đồi Cù đó trong ta bao kỷ niệm
Gốc Thông già hai đứa tựa vai nhau...

Trời vào Thu cuốn vàng lá phai màu
Tay chưa nắm mối t́nh đầu bẽn lẽn
Ôi yêu lắm nụ cười em e thẹn
Làm say ḷng gă du khách trai tơ

Rồi chia tay với lời hứa mong chờ
Hẹn gặp lại mối t́nh thơ yêu dấu
Nhưng thế sự tôi em nào ai thấu
Lần ban đầu...
Cũng là cuối trong nhau...

MAI CƯỜNG.

diepkimphung
24-09-2022, 06:14
Anh vẽ bầu trời xanh
Em tô hoa hồng đỏ
Anh ơi em nói nhỏ
Em cực kỳ thích anh

NGỌC KỲ.