PDA

View Full Version : Nhớ Hương Xưa.



diepkimphung
19-09-2022, 18:34
Ngơ nhỏ, chiều thu thấy ngàn đời
Ngoài đường sữa rụng cánh vương rơi
Quên sao những buổi xem phim ảnh
Nhớ lắm nhiều hôm ngắm đất trời
Những tưởng duyên lành se một mối
Đâu ngờ phận lỗi tách đôi nơi
Giờ đây, cách biệt t́nh tan biến
Thoáng chút hương xưa nhớ một thời

THANH HÀ LÊ.

diepkimphung
19-09-2022, 18:42
XÓT MẢNH T̀NH XA.

T́nh xa hụt hẫng ước mơ đời
Cách biệt đau ḷng kẻ mỗi nơi
Bởi nhớ duyên người ươm dơi mộng
Đành ôm số phận để theo thời
Khơi đàn lặng lẽ hồn thương xót
Lỡ giấc âm thầm lệ tủi rơi
Chạnh nỗi mong chờ năm tháng mỏi
Hồng nhan chỉ đẹp lúc xuân thời

B̀NH DƯƠNG.