PDA

View Full Version : Vi Hành Miền Tây.



diepkimphung
12-09-2022, 23:53
Vi hành một chuyến miền Tây...
Về vùng sông nước vơi đầy, đầy vơi
Miền Tây đẹp lắm ai ơi...
Vi vu thưởng ngoạn, đất trời bao la

Chuyện giờ tôi mới kể ra...
Cùng cô gái trẻ; "Ghe" ra giữa ḍng
Tóc đen, da mịn trắng hồng...
Lân la tôi hỏi: Có chồng hay chưa?

Em đang tự sướng say sưa...
Chẳng hề để ư câu vừa hỏi xong
Ngắm em, h́nh dáng đường cong...
Mắt tôi không chớp, hai cḥng nổi lên.

Giữa sông, em mải like Chym...
Nụ cười thả thính, lim dim mơ màng...
Giật ḿnh, em mới quay sang...
Thưa chú! Con vẫn c̣n đang trống pḥng

Ối giời! Có chết tôi không?
Sao ḿnh già vậy, bao xuân vi hành...
Thôi về nhuộm tóc cho xanh
Chuyến sau nếu gặp; cḥng chành tự tin

Định bụng chưa nói: thôi im...
Nếu duyên mà có; nợ t́m ắt thôi.
Chia tay tạm biệt nhau rồi...
Ngẩn ngơ thấy tiếc, nay ngồi làm thơ

DƯƠNG MINH HIẾU.