diepkimphung
07-09-2022, 03:40
Tặng em ngọn gió heo may
Bay bay....Suối tóc...cuối ngày thu sang
Xinh xinh dáng nhỏ dịu dàng
Suối mơ nước chảy mịn màng trong veo
Rừng xanh dưới cuối chân đèo
Có dòng...suối nhỏ...chẩy theo...núi đồi
Chiều nay dạo bước đơn côi
Thấy em...gái nhỏ...đương ngồi tắm thu
Đợi anh em đợi cho dù
Thềm chiều nhạt nắng mùa thu lá vàng
Đợi anh chẳng thấy anh sang
Suối trong...suối chỉ mình nàng mà thôi
Mặc anh thổn thức bồi hồi
Thơ tình...hoạ mãi...hoạ rồi không xong
Để anh bày tỏ nỗi lòng
Thế rồi...anh hoạ...cũng xong tặng nàng
Anh mang tàn lá thu vàng
Tặng nàng...con gái mịn màng như mây
Anh mang dòng suối nước đầy
Cho nàng...tắm mát...chiều nay...thu về
Thơ tình thơ của đồng quê
Anh mang...tặng hết...nàng về...với anh
Chiều thu giọt nắng trong lành
Trong trong...bên Suối còn anh với nàng
NGUYEN SƠN.
Bay bay....Suối tóc...cuối ngày thu sang
Xinh xinh dáng nhỏ dịu dàng
Suối mơ nước chảy mịn màng trong veo
Rừng xanh dưới cuối chân đèo
Có dòng...suối nhỏ...chẩy theo...núi đồi
Chiều nay dạo bước đơn côi
Thấy em...gái nhỏ...đương ngồi tắm thu
Đợi anh em đợi cho dù
Thềm chiều nhạt nắng mùa thu lá vàng
Đợi anh chẳng thấy anh sang
Suối trong...suối chỉ mình nàng mà thôi
Mặc anh thổn thức bồi hồi
Thơ tình...hoạ mãi...hoạ rồi không xong
Để anh bày tỏ nỗi lòng
Thế rồi...anh hoạ...cũng xong tặng nàng
Anh mang tàn lá thu vàng
Tặng nàng...con gái mịn màng như mây
Anh mang dòng suối nước đầy
Cho nàng...tắm mát...chiều nay...thu về
Thơ tình thơ của đồng quê
Anh mang...tặng hết...nàng về...với anh
Chiều thu giọt nắng trong lành
Trong trong...bên Suối còn anh với nàng
NGUYEN SƠN.