PDA

View Full Version : Chớ Xổ Lồng.



diepkimphung
03-09-2022, 18:14
Phận lỡ, t́nh xưa chửa có chồng
Căn nhà lạnh lẽo hỏi buồn không
Nh́n qua nẻo đấy từng thơ mộng
Ngắm lại miền đây những tỏ nồng
Bởi tại ngàn đêm ḷng trống rỗng
Nên đành mỗi tháng dạ liền đông
Đường ân đă chịu thân ḿnh xổng
Hăy nhận người ngay chớ xổ lồng

HẢI ĐỖ TIẾN.

diepkimphung
03-09-2022, 18:20
MUÀ NGÂU.

Người đi...
phố vắng con đường vắng
Trời không mưa ta bỗng nhớ mùa ngâu
Trong tay ta lung linh chùm hoa nắng
Ṿm lá me xanh
Thu đă ở trên đầu

HOÀNG BÍCH THUỶ.