PDA

View Full Version : No Đầy Vị Đắng Phàm Mê.



diepkimphung
03-09-2022, 17:44
Món nợ trần duyên nặng gót chiều
Xuân thì rụi héo lửa phàm thiêu
Rừng thâm áo toạc đường mưa gió
Biển bạc hồn treo ngọn thuỷ triều
Hụt chén cơm và hao tổn lực
Non tiền gạo vét cạn mòn niêu
Bìa sông mỏi sức thân CÒ lội
Vị đắng sầu ta nếm trải nhiều

NGUYỆT LÊ.

diepkimphung
03-09-2022, 17:54
KHẮC KHOẢI LÒNG TA.

Nợ cõi trần gian nắng giữa chiều
Thân gầy lực mỏi bóng đời thiêu
Đầu xuân tủi phận sơn chao gió
Cuối hạ buồn duyên bể sóng triều
Rã rệu chuôi hài cơm cạn chén
Tơi mòn dải yếm gạo lưng niêu
Vòm xanh vẫn vọng lời QUYÊN hót
Vỗ bến lòng ta khắc khoải nhiều

NGUYỄN HÙNG.