PDA

View Full Version : Một Nỗi Niềm Riêng.



diepkimphung
02-09-2022, 04:22
Xa anh tháng Chín nửa hồn sầu
Mắt biếc đong đầy những giọt ngâu
Khao khát xin tìm trong vũ trụ
Nhớ nhung hẹn gặp giữa tinh cầu
Tóc xanh đáy mộ tình Lương - Chúc
Mây trắng lưng trời mộng Hạc Lâu
Chớp bể mưa nguồn đời sóng dạt
Cuối sông ngóng đợi kẻ giang đầu

THUỲ TRANG.

diepkimphung
02-09-2022, 04:29
NỖI NHỚ MUÀ NGÂU.

Chỉ thấy thời gian nhuộm nỗi sầu
Đeo dài cõi quạnh xót mùa ngâu
Tình mơ ấp ủ đau hoài niệm
Mộng tưởng tàn phai khó cưỡng cầu
Tiếc thuở êm đềm đêm hẹn cũ
Thương ngày rệu rã buổi chờ lâu
Người xa cách mãi tâm buồn nhớ
Não cả hồn thơ sớm bạc đầu

BÌNH DƯƠNG.