PDA

View Full Version : Vào Thu.



diepkimphung
28-08-2022, 23:40
Ở nơi em đang bước vào Thu
Phố dịu dàng hơn bởi những cơn mưa vừa tiễn hạ
Những con đường, những hàng cây thay lá
Nàng Thu đẹp xinh khoác chiếc áo the vàng

Nắng đã nhạt, dường như nắng cũng hiền hơn
Cúc hoạ mi lả lơi mời ong bướm
Trời rất xanh - bầu trời Thu tháng tám
Gió như say hương hoa sữa thơm nồng

Anh thân yêu! anh có biết không?
Có những buổi chiều em đạp xe trên hs
Và cũng đôi khi ngang qua con đường nhỏ
Nghe hoa lá mênh mang...mùa Thu thật tuyệt vời

Anh hãy về, về đi nhé anh ơi
Mình cùng nhau ngắm lá rơi bên cửa
Ly rượu thơm có thoảng mùi hoa sữa
Để em say bờ môi ngọt ái tình

Anh hãy về, về với vòng tay em
Ta có nhau - mùa Thu là diễm tuyệt.

CHÂU UYỂN NHI.