PDA

View Full Version : Nét Duyên.



diepkimphung
26-08-2022, 20:00
Em về ngang cổng nhà anh
Niềm vui bổng thoáng mộng lành khó quên
Trộm nh́n không dám gọi tên
Ḷng nghe xao xuyến thế nên yêu thầm

Dậy th́ sóng nổi t́nh câm
Đoá hoa chớm nở duyên ngầm lửng lơ
Ngắm em nửa tỏ nửa mờ
Nữ sinh áo trắng lượn lờ gió tung.

Đêm về mộng tưởng mông lung
Bên em hoa bướm vui cùng lả lơi
Thoả trong cơn khát t́nh đời
Tiếng yêu thánh thót bao lời ái ân

Ngoái lui kỷ niệm thấy gần
Đường đời thăm thẳm xa dần giấc mơ
Hẹn em chưa có bao giờ
Nết duyên quyến rũ làm ngơ ngác ḷng

LÊ QUANG DANH.

diepkimphung
26-08-2022, 20:07
GIẤC MƠ BUỒN.

Nhưng rồi em đă sang sông
Bỏ anh đứng đợi cho ḷng ngẩn ngơ
T́nh kia em đă hửng hờ
Sao anh nhớ trộm thầm mơ làm ǵ...?

Đêm về ôm mối t́nh si
Thu tàn lá úa xuân th́ cũng qua
Chữ yêu rồi cũng nhạt nhoà
Em giờ là của người ta mất rồi...!

HẠ LAN.