PDA

View Full Version : Nỗi Buồn Chôn Giấu.



diepkimphung
23-08-2022, 19:07
Dù đă cố nhưng không sao quên được
T́nh yêu nào đă khắc đậm trong tim
Thời gian trôi trong vô thức lặng im
T́nh âm ỉ lớn dần theo năm tháng

Sau bao yêu thương giờ thành dĩ văng
Anh và em t́m hạnh phúc riêng ḿnh
Mỗi người một nơi vẫn mong được yên b́nh
Trong sâu thẳm...em không quên kư ức!

Cố bao lần nhưng con tim bất lực
Giận ḷng ḿnh sao cứ măi vấn vương
Người đi rồi! Người cũng đă hết thương
Em khờ dại...hay t́nh yêu mù quáng?

Yêu chân thành dễ ǵ mau quên lăng
Nghe xót xa trong khắc khoải tủi buồn
Anhvoo t́nh đâu thấy lệ em tuôn
Anh hạnh phúc!...c̣n em trong đơn độc.

Em giấu nỗi buồn tận sâu vỏ bọc
Nên chẳng ai hiểu được ḷng em đau
Ngoài mặt cười mà tim lại nát nhàu
Anh nào biết...bởi ḷng anh không nhớ!

Chuyện t́nh xưa đă nát tan vụn vỡ
Em ngu ngơ...cứ ôm măi vào ḷng
Hỏi anh rằng có quên được em không?
Em vẫn vậy! Trọn đời luôn thương nhớ!

HUỲNH GIAO.