PDA

View Full Version : Ngõ Vắng Chiều Hôm.



diepkimphung
21-08-2022, 23:47
Tím dải hoàng hôn cõi lạnh lùng
Tan chiều buốt kẻ dõi trời khung
Nhìn mây đỉnh giới bay đầu lũng
Gọi gió hoành sơn đổ giữa trùng
Ngõ phủ bao mùa hoang lá rụng
Thu dầm mấy bận nẫu hồn nung
Tào khang dẫu biệt nào vơi sủng
Thủ tiết chờ xuân đợi chữ phùng

HƠ Y LANG.

diepkimphung
21-08-2022, 23:56
NÉT ĐẸP VÙNG CAO.
(Hoạ thơ của Hơ Y Lang)

Vùng cao nét đẹp dễ săn lùng
Cảnh vật như là đã đóng khung
Ấp ủ hồn sương bày cạnh lũng
Tràn lan suối ngọc đổ muôn trùng
Xuân hoà cảm hứng dài hoa rụng
Hạ mãn sa đà ánh lửa nung
Cõi mộng càng khơi lòng ái sủng
Tình say nếm trải cuộc tương phùng

BÌNH DƯƠNG.

diepkimphung
22-08-2022, 00:05
TRỌN THOẢ TÌNH AI.

Ở giữa vùng cao bậu dám lùng?
Khi trời trải nắng nhạt nhoà khung
Làn sương gội núi khơi đùa lũng
Ngọn gió luồn mây thả bỡn trùng
Nghĩa đẹp mê hồn đêm toả nhúng
Duyên nồng đắm dạ bữa hoà nung
Lời yêu buổi ấy chưa hề thủng
Nhớ hãy về thăm trọn thoả phùng

HƯƠNG LAN.