PDA

View Full Version : Có Thể....



diepkimphung
20-08-2022, 00:52
Có thể là...
Em cũng đă quên tôi
Mùa Thu cũ bao chơi vơi kỷ niệm
Từng một thuở với quá nhiều tha thiết
Giờ xa rồi biền biệt dấu chim di...

Có thể là...
Những ngày tháng xuân th́
Cũng để lại trong người nhiều lưu luyến
Ngày hai đứa bên nhau đầy cảm mến
Nụ hôn nồng ta gởi đến người yêu

Tôi vẫn đi...
Trên lối cũ đường chiều
Để ôn lại cuộc t́nh phiêu một thuở
Dù ḷng biết mối duyên này cách trở
Vẫn nồng nàn bao nhịp thở con tim

Có thể là...
Nơi xa biệt cánh chim
Em lại nhớ muốn t́m về nơi cũ
Chút heo may trong sương chiều buông phủ
Và nghe ḷng vẫn ấp ủ t́nh xưa

Được không em...
Khi nối lại duyên thừa
Trót buông bỏ trong ngày mưa viễn xứ
Để vỡ vụn con tim người cô lữ
Đoạn kết buồn...
Bằng ḍng chữ BIỆT LY.

MAI CƯỜNG.

diepkimphung
20-08-2022, 01:08
HIỂU DÙM EM.

Chẳng hiểu rằng anh đang nói chuyện chi
Bởi chàng bảo ḿnh chia ly từ ấy
Em ngóng đợi mà nào đâu có thấy
Trách t́nh ta trôi chảy chẳng bến bờ

Thôi phận ḿnh không được đẹp như mơ
Trang face giữ vần thơ này hộ nhé
Chắc thuở ấy ta vẫn c̣n non trẻ
Chín chắn đâu cũng bởi lẽ sự đời

Để giờ này mỗi đứa ở một nơi
Nên cách trở hai phương trời xa biệt
Người yêu hỡi dù có yêu da diết
Th́ giờ này ta chẳng biết làm sao

Dẫu hồi âm vẫn thấy lệ tuôn trào
Đâu dám nhận lại t́nh trao anh nhỉ
Phải chăng trách ông trời kia ích kỷ
Nên t́nh ta đành bỏ phí một đời

LƯƠNG MAI HIÊN.